Ở nơi đầu sóng ngọn gió
(Cadn.com.vn) - Những ngày bão gió, nếu có dịp đi dọc con đường ven biển từ Mỹ Khê ra Bán đảo Sơn Trà, mọi người dễ dàng bắt gặp hình ảnh những CBCS Biên phòng không quản ngại bão gió cùng với bà con ngư dân và các lực lượng cứu, kéo hàng trăm tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Đó là công việc bình thường của các CBCS Đồn Biên phòng (ĐBP) 252 Đà Nẵng mỗi mùa bão đến nhưng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân.
Làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biên giới biển của Q. Sơn Trà, địa bàn hoạt động của ĐBP 252 vừa có núi, có sông, có biển, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh tuyến biển và TTATXH. Trên biển là tình hình hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài chưa giảm, tranh lấn ngư trường, khai thác hải sản, gây tâm lý lo ngại cho ngư dân ta; trong bờ là cuộc chiến với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác vẫn diễn ra cam go và nhiều thách thức.
![]() |
BĐBP Biên phòng 252 giúp dân đưa tàu thuyền vào bờ... |
Nhờ chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, từ năm 2008 đến nay, đơn vị đã phát hiện và trực tiếp xử lý 133 vụ việc. Điển hình là trong các ngày 11 và 12-1-2011, sau thời gian theo dõi. ĐBP 252 đã bố trí lực lượng bắt 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy số lượng lớn là Trần Văn Chung (1988, trú P. Ninh D¬ương, Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Ơn (1988, trú P. Nại Hiên Đông), thu hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, ĐBP còn phát hiện, xử lý 123 vụ/210 đối tượng vi phạm ANTT, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 89,5 triệu đồng.
![]() |
... và chằng chống nhà cửa. |
Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liền (2008 - 2010), ĐBP 252 đạt danh hiệu Đơn vị QUYếT thắng; hàng chục lượt tập thể đội và 96 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Đảng bộ ĐồN 4 năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó có hơn 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên được công nhận cơ sở Đoàn vững mạnh. Đó là ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các CBCS BIÊN phòng đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió này.
Minh Hằng